Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Thursday, July 15, 2010

con chó của Cao Văn Hở
InboxX
Reply Tue Ton to me show details 11:03 AM (1 hour ago)

***Mt68:
Anh Tuệ ơi ! - Hình như trong mấy chữ ngắn gọn nầy, anh đã hơi nóng tai rồi đó !!! - Chắc anh Hở chỉ muốn mất dạy và vô học v.v.. đối với một mình Mt68 thôi.

Nhưng vì không biết stop chỗ nào nên đã lây lan đến anh (bạn hiền) và anh Trần Ngọc Tôn. Xin thông cảm và tha thứ cho anh COW KIỀU PHONG giùm !!!

Anh Tuệ mới vào thăm trận địa nên chưa biết đó :
Anh Tôn là người được anh Hở đưa vào để chỉ huy NHÓM 13 thay thế cho anh Hở, khi anh ta vội vã rút tên đó anh !!!

Bây giờ anh Hở chửi anh Tôn, chúng tôi hơi ngạc nhiên 1 chút. Nhưng 1 giây sau thì không lấy gì làm lạ nữa, bởi vì anh Hở đã thẳng tay nhục mạ anh "Phú Bổn đìu hiu".

Người mà cách đây mấy tháng đã gỡ giùm cái LƯỠI CÂU đã móc sâu vào họng của CVHở, không ai gỡ ra được !

Anh Hở sau khi sút khỏi lưỡi câu đã quì lạy cám ơn rối rít. Vậy mà mấy tháng sau, anh thấy anh Hở đã chửi ân nhân mình hết lời. Chúng tôi tin anh Phú Bổn đâu màng trả lời 1 chữ nào với tên Cao Văn Hề nầy.

Riêng Mt68 chúng tôi rất khoái đăng NGUYÊN VĂN NHỮNG LỜI CAO XA MẤT DẠY CỦA CAO VĂN HỞ.

Bởi vì chỉ có cách nầy thì mọi người mới chứng kiến được từng bước đi xuống ĐÁY ĐỊA NGỤC của cái tên Phi -hết- đi CAO VAN HỞ- tức BÒ CÁI Kiều Phong mà hắn ta đang sôi bọt mép vì đã nhiễm rabies...

Chúng tôi xin xác nhận anh TTTuệ chỉ là người qua đường, không dính líu hay quen biết gì với Mt68 cả- Thân kính./- mt68


Con chó của tiến sĩ Hở Khác với hai lần trước, lần viết ngắn nầy đặt anh CVH vào ngôi thứ ba, không phải ngôi thứ hai (người đối thoại).

Tôi đã quá lịch sự nâng CVH lên ngang mình để nói chuyện về những đề tài tương đối cần nói.

Vì dụ làm sao tôi nói chuyện với con người đã cầu nguyện với Trời Phật cho kẻ khác (trích) Làm ăn thua lỗ. Bị giựt tiền, mất trộm. Thua bạc. Vợ con, con cháu bị tai nạn xui xẻo, bị hiếp dâm, bệnh hoạn phù thủng, mắc bệnh nan y, tai kiếp liên miên. Đụng đâu hư đó. Gia đình xào xáo, mưu hại lẫn nhau. Bà con, anh em tranh ăn, tranh của, tương tàn sát hại lẫn nhau. Tranh chấp kiện tụng. Lụn bại. Chết non. (ngưng)

cho nên tôi đã tránh né cái nhục cho tôi và cái nhục cho CVH bằng cách nói rằng ông ấy tu và quỷ ma phá xúi dục đương sự nói như vậy.

Làm sao một người có chút tư cach tối thiểu lại nói với cái miệng mong vợ con kẻ khác bị hiếp dâm, anh chị em tàn sát nhau. Tôi đã đưa CVH trở về làm người, khỏi bàn tay của quỷ.

CVH tự làm người khác nghĩ đương sự vụng về nhưng thật sự cũng như mượn rượu để chửi kẻ khác.

Hôm nay CVH mượn cớ chửi tôi mà chửi niên trưởng Trần Ngọc Tôn. Vì vậy tôi viết mấy chữ nầy. CVH viết rằng tôi ( trích) không thấy con chó Trần Ngọc Tôn bị nhốt trong chuồng. (ngưng)

CVH gọi anh TNTon là con chó, mà con chó nằm trong chuồng thì có gì đáng nói.

Xin đưa một ví dụ: ví dụ CSVN nhốt anh Trần Văn Bá trong chuồng chó.

Diễn tả sự việc nầy, người ta sẽ nói: Trần Văn Bá / anh TVB, ông TVB, anh hùng TVB, chiến hữu TVB bị nhốt trong chuồng chó. Nếu CVH nói con chó TVB ...., có nghĩa CVH cho người kia là con chó.

Hình như trong quá khứ CVH có điều gì bất mản với anh Tôn nay thì chửi lần nữa cho sướng.

Theo phương pháp, CVH phải xác nhận anh Tôn không phải là chó mới chứng minh cái ngục của LHX là cái chuồng chó.

Tôi cũng minh định không dính vào các sự xích mích trong đồng môn.

Tôi chỉ nhắc từng người một. Ở đây anh Tôn với lòng cảm ơn về chuyện xưa. Không ai có thể xóa bỏ chuyện cũ dù tốt hay xấu. /-ttt

No comments: