Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Friday, July 16, 2010

ĐIỀU CHỈNH 4 CHỮ CỦA ANH TUỆ TÔN

Tue Ton to me
show details 2:58 AM (3 hours ago)

***Mt68/Giữ BY/QGHC:
Kính anh TTTuệ;
Chúng em nhận thấy anh có căn tu rất sâu sắc, nên chúng em rất e ngại cho anh khi có mặt ở chiến trường nhơ bẩn nầy.

Do đó chúng em mạn phép thử đề nghị cùng anh: Nếu anh cảm thấy có gì bất an khi liên lạc với Mt68 chúng em thì anh có thể tự nghỉ phép và sau đó anh có thể trình diện ở Hậu Cứ hay anh trở lại đánh những trận đẵm máu tiếp xin tùy anh quyết định.

Sở dĩ chúng em phải nói những điều nầy vì trước đây chắc anh cũng không ngờ chiến trường nầy ác liệt đến mức độ đã vào thì khó ra và nếu may mắn ra được mới hay rằng đã có biết bao thân bại danh liệt nằm ngổn ngang, ở lại mãi với núi rừng nầy ....

Xin tùy anh , xin cám ơn những lời công bằng của anh trước đây và xin chúc anh bình an nơi hậu cứ ... Thân kính./- mt68


Tôi đã đưa CVH trở về làm người, khỏi bàn của quỷ Thưa anh chị em BBT, tôi xin anh chị em bỏ bốn chữ "trở về làm người" trong câu trích trên. Khi viết cũng như bây giờ, tôi hiểu chữ "người" trong thuật ngữ của Phật giáo, nhất là trong ngành Pháp Hoa.

Nhưng nó, nếu hiểu trong ngôn ngữ thường ngày, có tính cách quá đáng hàm ý người / thú vật. Tôi không có ý trong khi viết. Theo thuật ngữ của ngành Pháp Hoa, người "nhân" là một trong mười tâm cảnh (dịch qua tiếng anh là life condition): A tu la, địa ngục, Ngạ Quy, Súc Sanh, nhân, thiên, thanh văn, duyên giác, bồ tát, Phật.

Khi ta cầm con dao giết người, ta là ngạ quỷ, súc sanh; khi ta cứu kẻ khác ta là bổ tát. Trong thập loại ấy, người ở mức trung bình, không tốt không xấu. Tôi viết bài ngắn trước vì anh CVH khiếm nhã với anh Tôn qua một môi trường trong đó có tôi. Còn chuyện ân oán giang hồ của anh Tôn để cho võ lâm xử trí.

Tôi vẫn giữ nguyên sự giải thích của tôi rằng anh Tôn bị anh Hở gọi là con chó. Ngoài anh Tôn, trong phân đoạn nầy tôi nhắc các anh Mạnh Sử, Chí Thiệp, Ngọc Cường cùng ở trong điều anh Hỡ gọi là "chuồng chó của tên khủng bố LHX", nhưng anh Hở không cho ba người nầy một tĩnh từ hay danh từ như anh đã làm cho anh Tôn là "con chó"./-ttt

No comments: