Luong Nguyen to tiengthongreo54, saunguyen66, me show details 12:20 AM (5 hours ago)
Kính gởi: Huynh trưởng Nguyễn Thế Vĩnh Xin kính tặng Huynh trưởng bài thơ mới làm đọc chơi. Không cần phải đưa lên Diễn Đàn vì thấy có nhiều thủ tục cố vấn xét duyệt phiền phức quá.
Kính gởi: Huynh trưởng Nguyễn Thế Vĩnh Xin kính tặng Huynh trưởng bài thơ mới làm đọc chơi. Không cần phải đưa lên Diễn Đàn vì thấy có nhiều thủ tục cố vấn xét duyệt phiền phức quá.
VÌ SAO TÔI LÀM THƠ ?
***
Có người hỏi tại vì sao
Tôi ngồi nghiễn chuyện tào lao trên đời
Dệt bao nhiêu chuyện trên trời
Toàn là khó hiểu với lời viễn vông
Làm thơ có gì lợi không
Giàu sang phú quý có trông được vào
Nhưng mà tôi rất tự hào
Vì tim, óc được dâng trào qua thơ
Dù là chỉ một giấc mơ
Thơ làm hiện thực bên bờ tử sinh
Cảnh đời bao cuộc chiến chinh
Thơ như cả vạn hùng binh công thành
Trò đời nhiều nỗi đành hanh
Thơ xoa dịu để cho lành nỗi đau
Độc tài, áp bức nơi đâu
Thơ như những mũi tên đầu tấn công
Tình đời có đợi có trông
Thơ mang lại những ước mong từng giờ
Làm thơ giữa cát bụi đời
Qua dòng nước mắt khóc đời, tình nhân.
Thơ là bụi cát tinh vân
Kỷ nguyên xưa hiện phân vân tinh cầu
Cuộc đời chuyển biến qua câu :
Những gì thường trụ, tiêu tan những gì
Vô thường, bất biến là chi
Nằm trong cái biến, chuyển di thế nào.
Tang thương chồng chất dâng cao
Muôn ngàn thế hệ chuyển vào ý thơ
Ngâm lời mộc mạc đơn sơ
Âm giai, cung bậc, đường tơ nỗi lòng
Vang lên trời xanh mênh mông
Dội xuống hố thẳm vào lòng đất sâu
Vực thẳm thời gian nguyên màu
Hương duyên, khúc điệu đi vào nét thơ
Dù hiện thực hay trong mơ
Dáng đi dáng đứng từ thơ gieo vần
Cảm thông nhau lại rất gần
Qua hàng chữ lượn nét đầm đà thơ
Giấy mỏng giao duyên ơ hờ
Thanh thanh, sắc thái riêng, tờ thư trao
Nhớ nhung rày ước mai ao
Mặt tơ tưởng mặt lòng sao nhớ lòng
Chân dung qua bóng linh hồn
Bài thơ đọc hết chỉ buồn nhất khi
Vẫn hoàn nguyên một bài thi
Mực đen giấy trắng mà thơ không hồn.
· Lê Nguyễn/Nguyễn Công Lượng,
ĐS 16-QGHC
No comments:
Post a Comment