Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Friday, March 20, 2009

Tản Mạn về ” Ăn Mày “ & “Ăn Cướp”.
Bài viết của Cao Đại Hải

***CCB Bình Loạn: Ăn mày là thụ động , còn ăn cướp là chủ động. Ăn cướp và ăn mày không bao giờ đi chung với nhau vì một bên chủ trương dùng bạo lực , còn một bên chỉ tiêu cực thỉnh cầu.

Cụ thể như trường hợp Tổng Hội QGHC , trần xuân thời , châu văn để, phạm đức thạnh ... LÀ NHỮNG TÊN ĂN CỨỚP (quyền bầu cử của đồng môn) . Còn các anh TRÂU ĐÁNH chính là những kẻ ăn mày. Chỉ tha thiết xin lại quyền căn bản của một con người mà thôi.

Do đó trong trường hợp QGHC chúng ta thì những kẻ cướp thuộc nhóm trần xuân thời mới là thành phần đáng PHỈ NHỔ và sẽ chết NHỤC NHÃ , lưu lại cho con cháu chúng nó một SỰ Ô UẾ , sẽ không bao giờ bôi xóa được !

Riêng Đại Cái Bang của Kim Dung thì tuy bao gồm hết thiên hạ ăn mày, chủ trương sống bằng nghề ăn mày nhưng biết TRƯỢNG NGHĨA. Thấy bất công thì can thiệp , thấy mạnh hiếp yếu thì liều thân bênh vực và cương quyết chống lại ngoại xâm để đất nước được độc lập.

Nhưng không phải chỉ mong đất nước độc lập , thiên hạ được thái bình rồi thì sẽ thôi ăn mày ... Cho nên Cái Bang ăn mày vẫn sẽ tồi tại mãi qua thời gian và lúc nào hành hiệp cũng vì đại nghĩa ... mới đáng quý và có lý do để tồn tại chứ !!!

Chúng ta thử coi lại đi, Cái Bang QGHC chúng ta hành sự còn thua xa đám ăn mày của Đại Cái Bang do Bắc Cái Hồng Thất Công lãnh đạo. Các lãnh tụ của chúng ta như trần xuân thời, châu văn để ... chỉ là NHỮNG TÊN ĂN CƯỚP XỎ LÁ ... mà tác giả bài phiếm luận nầy chỉ nhè nhẹ phớt qua thôi .... Vì tác giả là người chỉ muốn sờ nhẹ và tuyệt đối thượng tôn LỊCH SỰ dù là đối những đứa ăn cướp lưu manh như trần xuân thời và châu văn để ..../- bb/ccb.


Ăn Mày là một động tự. Người ăn mày là một danh tự. Người ăn mày là một người nghèo, nghèo xơ nghèo xác. Có khi người ta gọi là thằng ăn mày, hay con ăn mày, hoậc nặng hơn một chút nữa, là đồ ăn mày.
Có khi cha mẹ mắng nhiếc con cái lêu lỏng , ăn chơi sa đọa, không chí thú học hành, dồi mài kinh sữ, hoặc không lo làm ăn đàng hoàng, cũng bị liệt vô đồ ăn mày, hay loại ăn mày.
Trong xã hội An Nam ta thì nghĩ như vậy đó.
Trong xã hội Mỹ thì sao đây?. Kẻ viết bài nẩy, đã một lần nghe một anh Sỉ Quan Cảnh Sát mũi lỏ, mắt xanh, tóc he, lên lớp như sau :” quý vị đừng cho tiền những gả đứng xin dọc đường. Vì chúng nó giàu hơn quý vị nhiều.Mỗi ngày chúng nó xin được trung bình $200.00 đến $300.00 dollars.Quý vị cho tiền dọc đường làm trở ngại giao thông và khuyến khích chúng nó lười thêm
Kẻ viết bài nầy, cũng biết , đã nhiều lần, Hội Đồng Thành Phố Anaheim, một thành phố du lịch ,ghi vào nghị trình đem vấn đề ăn mày ra bàn thảo: có nên hợp thức hóa dịch vụ đi ăn mày như là một nghề (job) chính thức như các nghề khác hay không !?!
Như vậy, cái nhìn về ăn mày giữa Đông –Tây có phần khác biệt nào đó ?
Có những kẻ đi ăn mày, vì sa cơ thất thế, xem như việc đó chỉ tạm bợ để thoát khõi cái ngặt. chứ không thể là cách tốt nhất để thóat ra khỏi cái nghèo.Những người ở trường hợp nấy, xã hội nên có cái nhìn khoan dung hơn. Tuy nhiên, trong đám cái bang, con số nầy rất ư là nhỏ.
Tuyệt đại đa số là ở trạng thái lười biếng, buông trôi , không có tinh thần phấn đấu, chiụ khó, chiụ khổ. Dù ở hoàn cảnh nào đi nữa, những cái bang trên, dù bao nhiêu túi đi nữa, cũng đáng thương hơn là ghét bỏ . và là một vấn đề xã hội cần được nghiên cứu và quan tâm đúng mức , đề giải quyết trong tình người với lòng nhân .
Ngược lại với Những Cái Bang vừa đề cập đến ở phần trên; còn có một loại Ăn Mày và Ăn Cướp ghê gớm và nguy hiểm vô cùng. Loại nầy, dân gian ở trong nước chuyền tai nhau, nói :
Cướp đêm là Trộm, cướp ngày là Quan.
Trong thời kháng chiến chống Pháp, Việt Minh tức bọn Cộng Sản Việt Nam bây giờ, đã đi ăn mày từng chén cơm, từng củ khoai, củ sắn , từng cây kim sợi chì của nhân dân, của nông dân, của công nhân, đề gọi là làm cách mạng giải phóng. Chúng gọi các ông bà cụ gìa ùng hộ là mẹ bộ đội, mẹ du kick, mẹ yêu nước, mẹ ái quốc…
Bây giờ bọn chúng đối xử như thế nào với các cụ ông, cụ bà đó ?
Chúng tráo ngôi vị, Hối đó “ Chúng Ông là những tên Ăn Mày”.
Bây giờ Cách Mạng Giải Phóng thành công “ Chúng Ông là Vua, là Quan, còn Chúng Mày tức là nhân dân, là những tên Ăn Mày “.
Bởi thế cho nên, từ miền Tây cho đến miền Trung, ra tận cà miền Bắc, từng đoàn Dân Oan cơm đùm cơm nắm tràn về Thành Phố đi ăn mày , xin những tên cướp ngày trong Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam, trả lại đất, trả lại nhà…kêu la ,rồi kêu than, kêu than rồi kêu khóc trước Uỷ Ban Nhân Dân từ cấp Xả, cấp Huyện, cấp Tĩnh , đến cấp Thành, cắp Trung Ương, đều bị xua đuổi…Than ơi, than ôi thì đả quá muộn rồi các cụ ông cụ bà Cách Mệnh ơi !!! Bây giờ các Cụ chì còn chờ cơ hội đi tím gặp Cáo Gìà Hồ Chí Minh bên kia thế giới, để mắng vào mặt hắn như thế này nè : Mày và lũ tay chân bộ hạ,như Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng … là những tên ăn cháo đá bát. Những tên cướp ngày lẫn cướp đêm…nhửng tên lừa bịp nhân dân…những tên bán Đất , bán Biển cho Tàu Cộng. Lịch Sữ sẽ không tha cho chúng mày . Bây giờ lại cho Tàu Cộng khai thác Mõ Bauxit ờ Cao Nguyên Trung Phần . Đúng là một lũ Bán Nước Hại Dân
Từ Hồ Chí Minh, đến Chủ Tịch Đảng CS VN: Nông Đức Mạnh, Chủ Tịch Nước : Nguyễn Minh Triết, Thủ Tướng Chính Phủ : Nguyễn Tấn Dũng và bè lũ trong Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản VN , tất cả lúc trước là những tên Ăn Mày , ngày nay là những tên Ăn Cướp, không hơn không kém.
Bọn chúng không biết ngượng miệng, khi đưa ra khẩu hiệu :
Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý.
Câu nầy cần phải sửa lại cho đúng với thực tế. xin sửa lại như sau :
Nhà Nước Ăn Cướp, Đảng Xơi Hết, Nhân Dân Vô Sản.
Ở trong nước VN với nhân dân VN , lũ chúng nó là những tên Cướp Ngày. Nhưng ra nước ngoài, gọi là công du, Bọn Chúng vẫn là những tên Ăn Mày, Ăn Xin, những tên đi Bán Nước cầu vinh , để cũng cố địa vị. không biết xấu hổ , không biết nhục nhã là gì.
Than ôi cho vận nước lầm than ! Mọi con dân Nước Việt, dù ở nơi đâu ,gìa trẽ gái trai, công nhân, nông dân, thanh niên, sinh viên, học sinh hãy tư duy , động não, để cứu lấy Tổ Quốc Việt Nam Thân Yêu của chúng ta.
Trân trọng kính chào và cảm ơn quý vị .
Cao Đại Hải.
ĐS khóa 13.
California, ngày 19 tháng 03 năm 2009

No comments: